Kết quả tìm kiếm cho "Mì ăn liền"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2278
Quảng bá hình ảnh quốc gia qua ẩm thực từ lâu đã được xem là con đường ngắn và hiệu quả nhất để chạm tới trái tim bạn bè thế giới.
Váy dáng dài được mặc nhiều vào mùa xuân chính bởi vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch và trang nhã mà khó có kiểu trang phục nào có thể sánh bằng.
Chiều 25/2, đoàn công tác của tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp đầu năm 2026 trên địa bàn phường Tô Châu.
Để phục vụ cho lễ "lên lão", những gia đình có đàn ông bước qua tuổi 53 ở làng Diệc (Hưng Yên) sẽ làm món cá chép "nằm võng" độc đáo và kỳ công.
Sáng 25/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, cùng đoàn công tác tỉnh đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).
Chiều 24/2, tại điểm cầu Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Diễn ra vào ngày 24/2, Ngày Quốc tế "I Hate Coriander Day" quy tụ người không ưa rau mùi trên thế giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc một số người cảm nhận rau mùi có vị như xà phòng có liên quan đến yếu tố di truyền.
Làng Nghĩa Trai có tuổi đời gần 1.000 năm nổi tiếng với nghề trồng và chế biến dược liệu truyền thống, đặc biệt hoa cúc chi "tiến vua," mệnh danh là “làng dược liệu” độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Khi nhắc đến nghệ thuật phối màu trong trang phục nữ thì không thể bỏ qua bảng màu loang đầy cuốn hút.
Sau kỳ nghỉ Tết, sáng 23/2 (mùng 7 tháng giêng), không khí làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức bắt tay ngay vào nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt từ những giờ đầu, ngày đầu của năm mới.
Làm mới diện mạo cho tuần đầu trở lại công sở, quý cô không thể quên những món đồ từng làm nên phong cách thanh lịch, chuyên nghiệp cho mình trong suốt nhiều năm gồm váy dài, quần ống rộng và những đôi giày cao gót.
Qua nhiều đèo quanh co với những khúc cua tay áo, con đường vào xã Sa Lý heo hút giữa đại ngàn. Cách trung tâm tỉnh lỵ chừng 100 km, Sa Lý là một trong những khu vực khó khăn nhất của tỉnh Bắc Ninh. Giữa mây mù và núi rừng, những ngôi trường ở đây hiện lên bình dị giúp con em các dân tộc trên địa bàn xã theo đuổi “con chữ”, nuôi dưỡng ước mơ.